"Tai nạn bất ngờ với nước mắm khiến tôi gặp rắc rối lớn với mẹ chồng"
Tôi không phải cô gái vụng về, mà được giáo dục tốt và có nhiều phẩm chất tốt. Dù công việc và học hành ổn, nhưng ngày đầu làm dâu, tôi vô tình làm rơi nước mắm vào người mẹ chồng khi gắp thịt, khiến bà chê trách tôi là "vô duyên". Mặc dù chồng tôi yêu thương, nhưng anh có phần gia trưởng và muốn tôi phải hoàn hảo trong mắt mọi người. Uất ức, tôi đã chạy vào nhà tắm để bình tĩnh lại.
Tôi hoảng hốt xin lỗi và nhanh chóng lau mặt cho bà. Ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, chồng tôi bỗng hất bát nước mắm vào tôi, bảo tôi cần nhận bài học để không tái phạm. Nước mắm bắn lên mặt khiến tôi cảm thấy nhục nhã và không kìm được nước mắt. Thay vì bênh vực, chồng tôi lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Uất ức, tôi chạy vào tắm rửa và thu dọn đồ đạc. Nhìn cả nhà chồng vui vẻ ăn uống như không có chuyện gì, tôi quyết định thông báo rằng tôi sẽ về để học cách cư xử. Nếu chồng không cần tôi nữa, ly dị có lẽ sẽ là giải pháp tốt. Chồng tôi thẳng thừng nói nếu tôi rời khỏi nhà thì đừng quay lại.
Nếu chồng chỉ nói một câu níu kéo, tôi sẽ mềm lòng, nhưng anh lại thách thức tôi, khiến tôi không muốn ở lại để bị coi thường. Hai tuần qua, tôi về nhà mẹ đẻ và chồng không liên lạc. Bố tôi khuyên tôi xin lỗi chồng để hòa thuận, cho rằng chồng tôi tốt nhưng bảo thủ. Ông bảo tôi nên nhún nhường, nhưng tôi thấy chồng mới là người có lỗi. Nếu tôi quay về, gia đình chồng sẽ khinh bỉ tôi, và nếu chồng không cần tôi, ly dị có thể là giải pháp tốt.



Source: https://afamily.vn/toi-vo-tinh-lam-nuoc-mam-ban-vao-nguoi-me-chong-de-roi-hau-qua-nhan-duoc-that-kinh-khung-20190906105115582.chn